Bố tôi là người cha tồi tệ nhất trên thế giới!
Tôi vẫn chưa ngủ được, mãi suy nghĩ về việc bố đánh mẹ chiều nay. Tôi buồn ít nhưng phẫn nộ và bức xúc nhiều. Làm vợ, tôi càng thấu hiểu nỗi khổ của mẹ sau hơn hai mươi năm sống với người chồng như bố. Ngày nhỏ, tôi đã chứng kiến nhiều lần bố đánh mẹ, ông chỉ ở nhà đánh bạc và uống rượu. Gia đình tôi bị nhìn bằng ánh mắt khinh bỉ từ nội ngoại, họ đã giúp đỡ nhưng cũng chán ngán vì bố. Chúng tôi từng sống trong căn hộ tập thể do bà ngoại mua, nhưng phải bán để trả nợ cho bố, sau đó chuyển về nhà ông nội chật chội. Bác cả của tôi thấy mẹ vất vả nên mua cho bố một chiếc xe máy để làm xe ôm.
Sau một tháng, bố tôi bán xe máy, mẹ tôi khóc lóc và bị bố mắng. Cuộc sống gia đình có nhiều thay đổi từ khi tôi lấy chồng. Tôi không đòi hỏi gì từ bố mẹ, mặc dù biết bố không giúp mẹ được gì. Mẹ tôi, một công nhân, đã lo cho tôi ăn học, và tôi rất biết ơn mẹ. Là con một, tôi cảm thấy có trách nhiệm với bố mẹ. Chồng tôi cũng hỗ trợ gia đình rất nhiều. Tôi có em bé đầu lòng nhưng đã mất sau hai tháng, khiến tôi rất buồn và không thể chăm sóc mọi việc. Mẹ nghỉ làm ở nhà, còn tôi cũng phải nằm viện. Tất cả công việc trong gia đình đều do chồng tôi lo.
Sau một thời gian nguôi ngoai, tôi có em bé. Một hôm, chồng tôi tâm sự rằng bố tôi đã mượn tiền sau khi em bé đầu tiên mất. Bố đã mượn nhiều lần với số tiền lớn vì buồn bã. Chồng tôi thường cho bố vài trăm đến một triệu, nhưng không nhớ bao nhiêu lần. Tôi rất buồn và thất vọng về việc này, nhưng không biết phải làm gì. Mẹ tôi cũng đã nói chuyện với bố nhưng bị chửi. Thời gian gần đây, bố tiếp tục mượn tiền để đánh bài, và cách đây 2 tháng, bố báo tôi nợ 15 triệu tiền đánh đề. Tôi không biết phải nói gì, chỉ có thể nhắc rằng bố tự chịu trách nhiệm cho hành động của mình.
Tôi buồn và lo lắng hàng ngày nhưng không biết tâm sự với ai, chỉ kể cho cô tôi nghe. Cô khuyên đôi chút, rồi gọi lại cho biết bố tôi đã vay tiền của cô, lý do là không có tiền ăn. Dù tôi đã chu cấp đầy đủ cho gia đình, nhưng giờ lại mang tiếng xấu với họ hàng, làm tôi chán nản. Tôi giận nhưng lại dễ quên, vẫn không thể đối xử khác với bố. Hai tuần trước, bố tôi đi chơi cả ngày không về, mẹ tôi đi tìm thì nghe tin ông bị bắt. Tôi cảm thấy buồn và ức, thậm chí muốn ông đi cải tạo cho bớt khổ.
Tôi không thể chịu đựng được nữa. Để chuộc bố về, tôi đã phải lấy tiền của chồng. Nhưng chỉ vì chuyện nhỏ, bố mẹ lại cãi nhau và bố tôi đã đánh mẹ. Tôi chứng kiến mà không thể can thiệp, bố còn đá vào mặt mẹ. Mặc dù đang mang thai, tôi đã bị bố đánh trượt vào tay, giờ vẫn còn đau. Bố tôi chỉ biết làm khổ vợ con, tôi cảm thấy chán ghét ông. Tôi không biết phải làm gì, không thể bảo mẹ bỏ bố, nhưng tôi không thể tiếp tục chịu đựng nữa.




Source: https://afamily.vn/tam-su/bo-toi-la-mot-nguoi-cha-toi-te-nhat-the-gian-20110829014552595.chn